Em chẳng thể dối lòng
Để yêu anh thêm nữa
Trái tim này đóng cửa
Dù em rất chân thành

Ngày mai đây em dừng
Tất cả mọi liên lạc
Ai rồi cũng đổi khác
Gác lại một chuyện tình

Hãy hỏi bản thân mình
Sao em lại làm thế
Tình yêu sao có thể
Là một món đồ chơi

Chán rồi quăng đi thôi
Không thèm quan tâm tới
Để mặc em diệu vợi
Với tất cả nhớ thương

Vậy nên ta bình thường
Làm người dưng anh ạ
Sao bao ngày nghiệt ngã
Mình đã ở bên nhau

Sóng bắt đầu từ đâu
Khi biển khơi xanh thẳm
Lòng người sâu sâu lắm
Không thấu tỏ mọi điều

Em vẫn yêu anh nhiều
Nhưng giờ đây tự trọng
Sẽ giúp em thôi ngóng
Mối tình đã rữa tan

Mùa thu vừa mới sang
Tiết trời đang đẹp lắm
Em giờ chỉ muốn sống
Bình an cho riêng mình…

Cần phải đẹp, phải xinh
Tự tin và thư thái
Thong dong giữa hiện tại…
Em khác ngày xưa rồi…

Cuộc đời sẽ lên ngôi…!

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT
#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago