Nếu có tiếc chỉ một mình em tiếc
Chứ còn anh đâu có tiếc nuối gì
Anh dễ dàng giẫm đạp mối tình si
Rồi trở gót ra đi trong phút chốc

Nếu có khóc chỉ một mình em khóc
Một mình em xa xót lẫn ngậm ngùi
Chứ còn anh vẫn bình thản an vui
Vẫn hạnh phúc bên người con gái khác

Có chua chát chỉ mình em chua chát
Chỉ mình em ru nỗi nhớ cồn cào
Chứ còn anh đang ở tận nơi nao
Đã xóa hết những lời từng hẹn ước

Chỉ có em tâm tư đầy vết xước
Nhìn thương yêu vội vã lướt qua nhanh
Nhìn ước mơ nồng cháy vỡ tan tành
Nhìn vạt nắng tròng trành rơi xuống cỏ

Chiều nay đứng ngắm hoàng hôn ráng đỏ
Nghe gió lùa qua lối nhỏ đìu hiu
Chợt nhận ra em đã mất thật nhiều
Từ cái buổi hai đứa mình xa cách

Thời gian đã lãng quên câu hờn trách
Em nỡ lòng nào oán ghét một người dưng

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago