Em vẫn một mình những chiều mưa không anh
Thành phố chìm sâu trong mây mù vần vũ
Lật lại trang sách quen, mường tượng lời nhắn nhủ
Ước hẹn năm nào giờ xưa cũ trong em

Em vẫn một mình nhìn mưa vỡ qua thềm
Lặng lẽ mỗi đêm, quắt quay nhiều nhung nhớ
Khi cô đơn tận cùng con người ta bỗng sợ
Mọi mong chờ rồi sẽ hoá hư vô

Em vẫn một mình thêu dệt những giấc mơ
Giàn hoa giấy, đóa hồng vàng trước cửa
Anh trở về sau bao lần hẹn hứa
Ghép lại những nốt trầm trong khúc nhạc yêu thương

Em vẫn một mình tô môi thắm trước gương
Câu thơ chờ anh vướng đôi lần rớt lại
Cơn mưa chiều nay mang nỗi buồn xa ngái
Để yêu dấu lặng thầm gửi mãi phía chơi vơi…

#ThuPhương

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago