Em vẫn cười mà lòng đau quặn thắt
Hạnh phúc gì khi ta chẳng có nhau
Trái tim kia trao trọn mối duyên đầu
Nên cứ sống chênh vênh theo ngày tháng.

Em vẫn cười với yêu thương chạng vạng
Hừng đông kìa le lói vừa hé lên
Lại một ngày nặng trĩu giữa nhớ quên
Giữa hiện tại – và một miền xa lắm.

Em vẫn cười trong nỗi buồn sâu thẳm
Nước mắt à- trăm giọt đáng là bao
Sao phải khóc cho đớn đau ngọt ngào
Cười nức nở- để nhìn vào cay đắng.

Em vẫn cười với ngày trôi thầm lặng
Với bộn bề tất bật những lo toan
Với hơn thua được mất – phận đa đoan
Em cười đấy
Võ vàng
Trong cô quạnh./.

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago