Em về nhặt nắng trên hè phố
Chờ ngày rét mướt bỏ ra hong
Trả lại bình yên cho người đó
Tim giờ đóng cửa thế là xong!

Em về gói ghém tình đem cất
Chẳng nữa mở ra để đau lòng
Ngồi ngắm thời gian trôi tất bật
Xem cuối cuộc đời quên anh không !

Từ nay em sống cho mình nhé
Chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng khạo khờ
Chăm sóc bản thân luôn vui vẻ
Ấm áp an bình cả giấc mơ

Trả hết ân tình cho người đó
Chẳng hờn chẳng giận chẳng xót xa
Cứ cho hai đứa duyên không nợ
Nồng ấm ngày nào cũng phôi pha

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago