EM XOÁ RỒI SAO SÓT LẠI CHỮ THƯƠNG

Em xoá rồi, anh có biết hay không?
Xóa kỷ niệm, xóa những dòng tin nhắn
Xóa giọt lệ tràn bờ mi ướt đẫm 
Xóa câu thề với ước hẹn trăm năm

Xóa nụ hôn dưới những ánh trăng rằm
Xóa dấu môi đã trao nhau ngọt lịm
Xóa mộng mơ trong khung trời màu tím
Nơi chúng mình ngày ấy đã có nhau

Em xóa rồi những ánh mắt gửi trao
Nơi ánh lên một tình yêu sâu đậm
Ở nơi đó ẩn lệ buồn thăm thẳm
Chút dỗi hờn, người hỡi, anh có hay?

Em xoá rồi hơi ấm một vòng tay
Đến rồi đi trong những đêm băng giá
Nhưng với em đó vẫn là tất cả
Nên mỏi mòn chờ đến suốt canh thâu

Em xoá rồi một khoảng lặng nhói đau
Sâu trong tim khiến lòng em rưng rức
Nghe rét buốt những đêm trường thao thức
Khi biết mình sẽ rẽ lối không nhau

Em xoá rồi sao sót lại nỗi đau
Sót bóng anh trong trái tim rét buốt
Sót những câu anh dặn dò quen thuộc
Em xóa rồi… sao sót nữa…chữ THƯƠNG!


– Nguyễn Thị Hồng Ánh –
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago