TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

GẶP NHAU RỒI ĐỪNG XA NHÉ ANH ƠI!

Bao lâu rồi mình mới được gặp nhau
Nỗi nhớ thương dâng trào bên khoé mắt
Vòng tay ôm rạng ngời hai nét mặt
Hai nụ cười hoa sắc thắm trên môi.

Bao đợi chờ dù khoảng cách xa xôi
Ngày gặp gỡ lòng bồi hồi xao xuyến
Anh đã đến mang theo hương của biển
Thắm tình em trong quyến luyến miền Tây.

Em vẫn còn trong ngây ngất cơn say
Bờ vai anh ngày từng ngày em đợi
Say một lần rồi say nhau mãi mãi
Để nửa đời còn lại thắm màu xanh.

Cùng thức dậy và đón ánh bình minh
Hai con tim một cuộc tình bền chặt
Hứa nha anh giữ vẹn tròn son sắt
Nắm tay nhau vun đắp cả một đời.

Đã gặp rồi đừng xa nhé anh ơi
Ta đền nhau nửa đời sau hạnh phúc
Đâu phải duyên bao giờ cũng đúng lúc
Thương mỗi ngày thêm một chút nha anh!

Mặc kệ người ai ghen ghét đua tranh
Ta yêu nhau chân thành hơn tất cả
Dù cuộc tình là muộn màng, chấp vá
Miễn đời vui vất vả hoá hư không.

Đến với nhau bằng hai chữ thật lòng
Sống biết đủ luôn trào dâng hạnh phúc.

#AnYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago