Em giấu anh trong tim mình thật kỹ
Giấu ánh nhìn sâu thẳm để bình yên
Thương nhiều lắm dằn lòng nghe lý trí
Anh chỉ là …miền nhớ…rất dịu êm.

Anh thương em cũng lặng im như thế
Mình đâu cần phải trói buộc nợ duyên
Cả hai ta sống an yên vui vẻ
Nhớ về nhau đời cũng đẹp dịu hiền

Và chúng mình cứ thương nhau để đó
Đủ ngọt ngào … đủ xao xuyến bâng khuâng
Đời vẫn đẹp dù không tròn duyên nợ
Nhớ và thương như gió … thổi mát lòng…!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago