Mưa phùn lem luốc đường quê
Gánh đời trĩu nặng lối về oằn vai
Hoa xoan chớm nụ giêng hai
Tưởng Xuân mới chạm đã cài nỗi lo.

Thương bàn tay
lạnh buốt co
Quanh năm suốt tháng phải vo nhọc nhằn
Ngày nào mới chớm tuổi xanh
Mải mê cơm áo đã thành héo hon

Đêm qua một giấc mộng tròn
Xúng xính áo mới môi son dịu dàng
Cùng người thương đón mùa sang
Ngắm Trời thay áo thênh thang sắc màu

Đời hiền … dịu cả nỗi đau
Đời lành … đẹp cả úa nhàu thời gian
Nghèo mà hạnh phúc chứa chan
Yêu thương góp tận đem làm mùa xuân…

Giật mình tỉnh giấc bâng khuâng
Thì ra hạnh phúc chỉ ngần ấy thôi
Không cần danh vọng với đời
Bình yên thong thả bên người yêu thương

Dìu nhau đi khắp cung đường
Khổ đau đắng ngọt cùng nhường cùng chia
Trầm luân cũng chẳng xa lìa
Bão giông vượt hết bởi vì Có nhau…

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago