Em biết chứ! Đó là tình ngang trái
Nhưng tim em ngoan cố chẳng nghe lời
Nhất quyết yêu một dạ không đổi dời
Dù biết trước khổ đau không tránh khỏi.

Cứ chịu đựng mặc con tim nhức nhối
Mãi yêu người không hề có tương lai
Và vô tâm người cũng chẳng đoái hoài
Vậy mà tim em vẫn luôn tha thiết.

Dâng trọn lòng không nghĩ suy hối tiếc
Bởi vì em quá thật sự yêu người
Cuộc tình đau làm tắt lịm nụ cười
Vẫn mãn nguyện vì tim mình sống thật.

Chấp nhận yêu nghĩ chi điều được mất
Em bằng lòng cam chịu những tổn thương
Sẽ yêu anh một tình cảm đơn phương
Không hờn giận hay nửa lời trách cứ.

Xin cho em được một mình lưu giữ
Khối tình buồn trong ngang trái khổ đau.

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago