Một nỗi nhớ vô hình
Cứ trào dâng khoé mắt
Mong sao sớm gặp mặt
Người da diết em thương

Hoa sữa nồng nàn hương
Mà bóng anh chẳng thấy
Để em buồn đến vậy
Xa và nhớ anh ơi..

Thời gian lặng lẽ trôi
Chìm vào trong dĩ vãng
Anh có nhớ ngày tháng
Mà chúng mình xa nhau

Chỉ mong có nhịp cầu
Đến bên anh thật mau
Khẽ nép chặt mái đầu
Vào người em yêu nhất

Tay trong tay nắm chặt
Mình hạnh phúc bên nhau
Cuộc sống có muôn màu
Thì mình cùng sánh bước

Anh yêu anh có biết
Em đang gọi tên anh…!

Hương Mùa Thu
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago