Có một người ta luôn muốn ở bên
Và gọi tên khi lòng ta thấy nhớ
Dù vẫn biết mùa sang mùa cách trở
Hương yêu thương chẳng đến được bến bờ.

Biết thế rồi nhưng ta vẫn mộng mơ
Vẫn thiết tha gửi tình vào trong gió
Gửi trái tim yêu chân thành ta có
Cứ nồng nàn say đắm một con tim.

Gửi đến anh ngàn nỗi nhớ dịu êm
Và nụ hôn êm đềm như biển hát
Gửi đến anh một vòng tay khao khát
Ta ngả mái đầu người đỡ một bờ vai.

Xin giữ trong tim một nỗi nhớ thương ai
Một người tình xa miệt mài nhung nhớ
Cõi trăm năm có duyên mà không nợ
Nên trọn đời yêu mãi người tình xa.

– Bích Nụ –

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago