Chia tay rồi nhưng em chẳng thể quên
Lòng quay quắt, nhớ anh nhiều vô kể
Mùa tương tư, mùa rưng rưng mắt lệ
Tiếng ca buồn như thể tiếng cầu kinh.

Sao tháng năm không giữ lại chút tình
Để hai đứa chúng mình đừng ly biệt ?
Nắng đã phai trên những nhành lá biếc
Lũ chuồn chuồn vẫn mải miết rong chơi.

Gió say sưa đuổi theo áng mây trời
Tim mỏi mệt, rã rời từng nhịp đập
Khi thương yêu bị cuộc đời đánh cắp
Ta còn gì để trao tặng cho nhau ?

Xin cỏ non hãy tiếp tục xanh màu
Cho sáo sậu , chích chòe còn bay nhảy
Em sẽ đợi niềm vui quay trở lại
Gắn nụ cười lên gương mặt thanh xuân…!

#

    NguyễnLamYên
admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago