TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

HẠNH PHÚC THẬT NHIỀU NHÉ NGƯỜI EM THƯƠNG

Trả anh về với nơi ấy bình yên
Mà ở đó bóng hình em mờ nhạt
Trả anh cả nụ hôn nồng khao khát
Vòng tay dịu dàng bỏng rát đời nhau

Trả anh về dù thương nhớ đậm sâu
Tim đớn đau ngàn năm sau chẳng hết
Tình duy nhất em cả đời thêu dệt
Thôi cũng đành lòng buông khỏi tầm tay.

Bởi em biết rằng tình này đắng cay
Là những xót chua, những ngày chới với
Em sẽ chắt chiu phút giây đắm đuối
Khắc tận đáy lòng mãi chẳng phôi pha.

Thôi anh hãy về … về với người ta
Anh chỉ ngang qua cuộc đời em vậy
Mặc kệ em đi, bờ vai run rẩy
Khóc hết lần này … sẽ xoá tên anh…!

Anh về phương đó ấm áp ngọt lành
Nhớ sống bình an và luôn vui vẻ
Hãy quên em đi, sợi tình mỏng thế
Hạnh phúc thật nhiều … nhé người em thương…!

#ĐAL – Đồng Ánh Liễu
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago