Hẹn người ở cuộc đời khác
Khi thanh xuân mới bắt đầu
Hai đứa mình được gặp nhau
Viết lên một câu chuyện đẹp.

Chúng mình yêu nhau tha thiết
Vẹn nguyên trong trẻo dịu hiền
Khi ấy tim ta bình yên
Chưa từng xót xa thương tổn

Dẫu cuộc đời bao bề bộn
Người vẫn bình lặng bên ta
Sẽ chẳng bao giờ chia xa
Nói lời yêu ta trìu mến

Người ơi ! Nhớ nghe lời hẹn
Nhất định phải gặp lại nhau
Một cuộc đời khác đằng sau
Không có khổ đau xa cách

Không có buồn thương hờn trách
Không có ấm ức tủi hờn
Chúng mình sẽ chẳng cô đơn
Hạnh phúc bên nhau trọn kiếp

Chẳng như đời này cách biệt
Yêu mà lặng lẽ rời xa
Dẫu rằng thương nhớ thiết tha
Nhưng mà muộn màng Duyên phận…!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago