ĐẸP VÀ HAY

HỌC CÁCH LẶNG IM

Hãy học cách im lặng
Trước câu chuyện thị phi
Cuộc đời này ngắn lắm
Đâu đáng để sân si

Hãy học cách im lặng
Đừng đắn đo thiệt hơn
Giữ tâm mình tự tại
Muộn phiền sẽ chẳng còn

Hãy học cách im lặng
Trước bao điều dèm pha
Bận lòng chi những kẻ
Dựng câu chuyện làm quà

Hãy học cách im lặng
Trước miệng lưỡi thế gian
Dù dòng đời vạn biến
Chỉ cần lòng bình an

Hãy học cách im lặng
Học cách để bỏ buông
Để sau bao sóng gió
Chỉ còn lại yêu thương.

#NguyễnHuệ
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago