Cơn gió nào chở nặng nhớ mong
Cho chiều nắng nhạt trải bên song
Lá vàng từng chiếc rơi từng chiếc
Mây trắng lang thang mãi bềnh bồng.

Dáng nhỏ lặng thầm lối quen xưa
Tìm về chốn cũ thuở mộng mơ
Một thời yêu dấu hương tình ái
Bên nhau san sẻ những vần thơ.

Trọn vẹn chân tình trao đến ai
Sáng trưa chiều tối suốt ngày dài
Bao nhiêu say đắm dành riêng tặng
Từng nụ hôn nồng ấm vòng tay.

Hạnh phúc ngọt ngào quá người ơi
Cho em ước vọng mãi bên người
Cho em dệt mãi vần thơ mộng
Riêng gửi một người duy nhất thôi.

Em kể anh nghe chuyện của lòng
Đừng hờ hững nhé để chờ mong
Nhạt phai như nắng chiều dần xuống
Em sẽ thật buồn anh biết không.

– Lê Thuỷ Trúc

Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago