Kể từ ngày hai đứa gặp gỡ nhau
Con tim em đã bị anh đánh cắp
Ái tình đến, chạm vào tim quá gấp
Khiến cho em cảm thấy choáng anh à.

Áng mây gần đuổi theo áng mây xa
Em không dám nói ra vì ngại lắm
Nhưng em biết em đã yêu say đắm
Em đã thương, thương anh đến cháy lòng

Em đi qua những con phố mùa đông
Đếm nhịp bước bằng nhớ mong da diết
Tháng mười một, khoảng trời xanh biêng biếc
Lá úa vàng, từng chiếc rụng lao xao

Nắng rực hồng lấp lánh mãi trên cao
Gió lành lạnh lướt thật mau qua cửa
Em phải đợi phải chờ bao lâu nữa
Hạnh phúc mới mỉm cười, mơ ước mới chạm tay ?

Cúc trắng ngần vẫn nở thật đắm say

#NguyễnLamYên
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago