Thuở ban đầu đẹp quá phải không anh
Lúc mới quen yêu thương vừa chạm ngõ
Rung động đầu của trái tim bé nhỏ
Kết chặt nhau thề nguyện chẳng lìa xa.

Đâu hay rằng trời đất nổi phong ba
Tình tan vỡ lúc còn đang tha thiết
Em nghẹn ngào khi nghe lời từ biệt
Anh bảo rằng mình dừng lại đây thôi

Anh chúc em gặp người khác đẹp đôi
Câu duyên nợ kết chặt tình nồng thắm
Hãy quên anh, quên mối tình sâu đậm
Mình bây giờ… đã chẳng thuộc về nhau!

Xót xa lòng tim em cứ nhói đau
Làm sao quên tình ban đầu dạo ấy
Mình đã hẹn thề yêu thương biết mấy
Anh nỡ nào vong phụ bỏ tình em!!!

…Và từ đó vui duyên mới ấm êm
Em bơ vơ giữa dòng đời lạc lõng
Không thể tìm ai lấp đầy khoảng trống
Bởi tim này in đậm bóng hình anh

Biết làm sao khi mộng đã không thành
Người hạnh phúc… tình đầu xin khép lại!

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago