Hôm người ko yêu nữa
Ta lặng lẽ một mình
Gió luồn qua khe cửa
Buồn giăng sầu điêu linh

Ngày ko yêu người nữa
Chợt thấy nhẹ nơi tim
Gạt hoài nghi trách móc
Hờn ghen cũng chẳng tìm

Ta từng thương nhiều lắm
Cạn hết mình tin yêu
Vắt kiệt cùng vụn vỡ
Tàn cay đắng bao chiều

Đã từng yêu nhiều lắm
Tha thiết nụ hôn trong
Tận cùng thương và nhớ
Tê tái đến nao lòng

Thanh xuân mình ngắn lắm
Đừng tiếc nuối một người
Chẳng cho mình hạnh phúc
Nở nụ cười xinh tươi

À thì ra hạnh phúc
Là có người để yêu
Nhưng thật ra hạnh phúc
Bình yên cũng vui nhiều!

#ThuPhương-

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago