Mang thân người ai chẳng có khổ đau
Khổ do sinh ly, khổ vì tử biệt
Khổ bởi ái tình, yêu nhau thắm thiết
Chẳng được cận kề, sánh bước cùng nhau.

Khổ sở nhiều hơn bởi những tham cầu.
Những mong ước đã không thành hiện thực.
Và thêm nữa nỗi khổ sầu chồng chất
Khi đồng sàng mà dị mộng hôn nhân

Khổ vì chồng, vì vợ, với vì con.
Vì đau ốm làm hao mòn sức khỏe.
Theo năm tháng đã không còn đẹp đẽ.
Thời hoàng kim cũng lặng lẽ trôi qua

Hiểu rõ rồi, cõi tạm giả thôi mà.
Thân còn giả thì có gì là thật.
Thành, trụ, hoại, không…đó là quy luật.
Người mong manh như giọt nước đầu cành

Sao không buông cho nhẹ nhõm tấm thân
Vướng mắc chi để trôi lăn trần thế.
Đã ngụp lặn cả đời trong dâu bể.
Chưa chán chê…còn thệ nguyện kiếp nào?

#CamCam
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment
Share
Published by
admin

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago