Cho em nợ một mối tình tri kỷ
Cánh thiệp hồng in dấu chỉ đôi tên
Nụ hôn yêu em nũng nịu bắt đền
Mà có lẽ đời này ta không thể …

Dẫu chua xót anh cũng đừng rơi lệ
Mối duyên buồn xin hãy để phôi pha
Cùng kiệt yêu mình cũng mãi chỉ là
Hai đường thẳng trọn đời song song bước

Đã biết trước lối về kia rẽ ngược
Sao dạ còn xao xuyến buổi đầu tiên
Nhận được chi ngoài đổi lại ưu phiền
Tựa bờ cát trọn đời vương sóng cả

Sao chẳng để đôi ta là kẻ lạ
Gặp gỡ này chỉ buồn bã riêng mang
Chưa trọn vui đã khóc mộng lỡ làng
Dấu yêu hỡi ! Kiếp này em xin nợ.

#MiềnCátTrắng

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago