TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC MỘT NGƯỜI

Chúng mình giờ còn lại được gì đâu
Chút kỉ niệm cũng phai mờ năm tháng
Em cố quên bao chuyện buồn dĩ vãng
Vẫn không sao khoả lấp một bóng người.

Biết yêu anh em tắt hẳn nụ cười
Mà vẫn cứ dấn thân vào bể khổ
Những năm qua đã bao lần em cố
Vùi chôn đi mối tình cũ đau thương.

Nhưng tim em vẫn cứ mãi vấn vương
Không làm sao xóa nhòa hình ảnh ấy
Bởi thế nên con tim đau biết mấy
Vết thương lòng khó lành lặn anh ơi!

Chúng mình giờ mỗi kẻ cách đôi nơi
Mà sao em vẫn không nguôi nhung nhớ
Thôi từ nay cố quên người không nợ
Nói vậy thôi biết quên được hay không?!

Biết yêu anh em chết lịm cõi lòng.

#HG – Huỳnh Giao
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago