Lối cũ em về chiều nay không có anh
Mà chỉ có tiếng chòng chành sóng vỗ
Nước mắt rơi nghe lòng mình nức nở
Xa cách thật rồi còn trăn trở làm chi?

Lối cũ em về chiều nay thiếu bước chân đi
Của một bóng hình đang níu ghì cảm xúc
Người đã xa em và đánh rơi hạnh phúc
Em phải làm gì thôi day dứt đây anh..?

Lối cũ em về chỉ còn có biển xanh
Thì thầm với em là sóng xô ghành đá bạc
Gió đã trở mùa chẳng còn nghe tiếng hát
Ca khúc giao mùa bỗng chát đắng bờ môi

Lối cũ em về giờ lặng lẽ đơn côi
Đành tự nhủ lòng thôi chia tay dĩ vãng
Thời gian dần trôi theo từng ngày từng tháng
Em sẽ vững vàng quên được dáng hình ai…

Lối cũ em về …nắng cũng đã nhạt phai…!

HƯƠNG MÙA THU
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago