Em đi nhé bỏ rơi mùa ở lại
Anh có về kịp níu cánh Bằng lăng
Cả trời tím rụng đầy bên lối vắng
Thanh xuân hồng em gửi hết cho anh.

Em đi nhé bỏ lại những ngày xanh
Đợi chờ anh héo mòn thì con gái
Chỗ hẹn hò giờ đây đầy cỏ dại
Nếu anh về nơi đó có nở hoa?

Em đi nhé gửi lại tháng ngày qua
Một mình em ôm hoài tình hai đứa
Khi tuổi xuân đã trôi đi quá nửa
Anh chưa về lỗi hẹn cả mùa yêu

Em đi nhé dẫu lòng đớn đau nhiều
Tình yêu cũ vẹn nguyên không hề đổi
Mùa ngược gió chỉ mình em trôi nổi
Chút tình khờ thôi bỏ lại sau lưng.

Em đi nhé quên lời hẹn đã từng
Chờ anh đón khi bằng lăng nở rộ
Tím rợp trời em thương mùa hoa nhớ
Nửa đời rồi anh đã về lại đâu.

Em đi nhé bỏ lại những đớn đau
Anh có về mùa sau không còn nữa
Nửa đời người em chờ bên song cửa
Héo xuân thì
          Không đợi nữa 
                      Anh ơi!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago