Tháng Năm về mình hò hẹn nhé anh
Cho nụ cười vành môi em thắm nở
Người ta bảo nếu không là duyên nợ
Sao chúng mình được gặp gỡ làm chi.

Tháng Năm về mình dìu bước nhau đi
Đến khắp nẻo khi xưa chưa từng tới
Níu một chút nắng hồng đang tắt vội
Để tô hường hai nửa trái tim yêu

Ngày vắng xa thương lắm nhớ anh nhiều
Khuông chiều tím nhìn mưa sầu giăng mắc
Lòng bâng khuâng nén tâm tư trầm mặc
Đong nỗi niềm nơi mắt lệ hoen cay

Tháng Năm về bàn tay nắm bàn tay
Cùng lấp đầy khoảng trời yêu mùa cũ
Cả thế giới hay thiên hà vũ trụ
Chỉ thu bằng nồng ấm của đôi ta

Tháng Năm về mình hát khúc tình ca
Bản hòa tấu tình thiên trường vĩnh cửu.
Hoa Vô Sắc
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago