LƯNG CHỪNG THƯƠNG NHỚ

Rồi một ngày người lặng lẽ buông tay
Như chưa từng nói yêu em tha thiết
Không nói với em một câu giã biệt
Lời hẹn thề sao người nỡ vội quên?

Em nghẹn ngào chẳng muốn hỏi người thêm
Những lý do… vì sao người như thế…
Có khi nào người khổ tâm… không thể
Chia sẻ cùng em… nên lặng lẽ buông tay?

Ngày hôm ấy mây cũng chẳng muốn bay
Hững hờ trôi hay có người buộc lại?
Biển cũng buồn.. sóng thôi không hoang dại
Mà nhẹ nhàng… đối ngược với tim em!

Đã mấy mùa, sao em chẳng thể quên
Còn với người, chắc cũng đang day dứt
Giữa dòng đời… với bao điều tất bật
Sao không nói một lời… để tim nhỏ bớt đau?

Chuyện tình mình… mãi đến tận mai sau
Dấu yêu kia… cả hai còn thương nhớ
Chẳng kết thúc… cứ lưng chừng dang dở
Giấu trong tim… ngọn lửa mãi không tàn..!

#TrangNguyễn
#Tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago