Trong lòng anh mãi mãi chẳng có em
Em mãi mãi chỉ là người xa lạ
Con đường tình mãi mãi chia đôi ngả
Giấc mơ tình mãi mãi tựa khói sương

Trong lòng anh, em không phải người thương
Cũng không phải là nhân tình trong mộng
Anh coi em tựa như tia nắng mỏng
Lướt qua ô cửa sổ lúc chiều tàn

Trong lòng anh, em như nhánh cỏ hoang
Đợi cơn gió lang thang về mơn trớn
Em nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn
Em lạc loài, em đơn độc làm sao

Trong lòng anh, mình xa cách biết bao
Và mãi mãi có lẽ là như vậy
Nhưng mãi mãi em sẽ không giận lẫy
Không trách hờn, không ghen ghét gì anh

Bởi tình em trao người mãi mãi sáng long lanh…!

#NguyễnLamYên
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago