TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

MẤT ANH RỒI EM KHÔNG THƯƠNG AI NỮA

Em ngỡ rằng mình đã rất hiểu nhau
Nhưng thật ra chưa bao giờ anh ạ
Để cuối cùng còn gì sau tất cả
Chút dư hương ta một thuở đã từng.

Tình nhạt nhòa mình ngược lối người dưng
Em lạc lõng giữa lưng chừng thương nhớ
Vẫn biết rằng cuộc tình giờ đã lỡ
Hai chúng mình chẳng còn nợ gì nhau

Sao lòng em cứ nức nở nghẹn ngào
Luôn nhớ mãi bao lời người đã hứa
Nhưng một khi tình không còn chan chứa
Thì bây giờ chỉ như tựa khói sương

Mãi xa nhau mỗi đứa một con đường
Mất anh rồi em không thương ai nữa!

#NgọcPhương

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago