Dù cuộc sống bao điều được mất
Cuộc đời này Mẹ là nhất trong con
Bao năm gót mỏi chân mòn
Con mong Mẹ mãi bên con suốt đời.

Đêm nay ngồi ngắm sao trời
Lặng nghe tiếng Mẹ ru hời hôm nao
Lòng con cảm thấy khát khao
Ước mong trở lại phút nào ngày thơ

Cuộc đời nhiều lắm ước mơ
Mẹ ơi con chỉ ước điều nhỏ thôi
Ngàn năm duy nhất một lời
Chỉ mong sao Mẹ sống đời với con.

Công Cha sánh tợ núi non
Nghĩa Mẹ đâu chỉ đền ơn một ngày
Con xin nguyện cả đời này
Yêu thương gửi trọn một đời Mẹ Cha.

#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago