Có một người đã từng hứa yêu tôi
Bằng tình yêu thiết tha và chung thủy !
Tôi vội tin ngay, chẳng đắn đo, suy nghĩ
Mà đâu có ngờ, đó là sự dối gian !

Cuộc đời này sao lắm nỗi trái ngang ?
Duyên chưa trọn, đã dở dang , kết thúc !
Tôi chưa kịp chạm tay vào hạnh phúc
Tình đã lỡ làng, người cũng bỏ tôi đi !

Nước mắt tủi hờn, ướt đẫm cả bờ mi
Tôi chẳng còn chi ngoài con tim trống rỗng !
Kỷ niệm ngọt ngào đành vùi trong cõi mộng
Giấc ngủ chập chờn, lắng đọng những cơn đau !

Dẫu không đành thì cũng phải xa nhau…

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago