Em đã chịu mở lòng sau ngần ấy tổn thương
Hay vẫn một mình giữa đêm trường thao thức
Em có thấy nhói đau trong ngực
Khi nghĩ về miền ký ức phủ rêu phong?

Em đã chịu mở lòng sau hai chữ “đã từng”
Hay tự dối mình là người đàn bà đã cũ
Chối bỏ những khát khao si mê thời xuân trẻ
Để đêm về lại trăn trở với cô đơn?

Em đã chịu mở lòng sau ngần ấy nỗi buồn
Hay khóe mắt vẫn vương đôi dòng lệ
Yêu một người nào phải là tất cả
Hay chẳng điều gì thay thế được lúc chia phôi?

Mở lòng đi em, cô gái của tôi ơi
Hãy mỉm cười đón nắng mai qua phố
Lắng tai nghe dòng đời đang hối hả
Và tiếng yêu thương gõ cửa dưới hiên nhà

Mở cửa trái tim thôi, cô gái ngày hôm qua..!

NguyễnHuệ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago