Có những lần người nói nhớ thương tôi
Tôi đã khóc vì ngập tràn hạnh phúc
Dù biết đó chỉ là vài cảm xúc
Người thốt ra trong lúc bồng bột thôi.

Tôi vẫn vui vẫn say đắm chơi vơi
Vẫn khờ khạo vẫn luôn tin là thật
Vẫn xuyến xao, tim bồi hồi ngây ngất
Vẫn yêu anh tha thiết rất chân thành.

Dẫu vẫn biết mãi mãi chẳng có anh
Tôi vẫn luôn ấp ủ hoài trong mộng
Vẫn ước ao vẫn ngày đêm trông ngóng
Vẫn tôn thờ một hinh bóng trong tim.

Tôi ngu ngơ luôn mải miết kiếm tìm
Dẫu biểt đó chỉ là tinh hư ảo
Trong tim anh tôi không nơi nương náu
Nỗi đau này cứa nát mảnh hồn tôi.

Muốn quên đi nhưng sao thế Trời ơi !
Nơi ngực trái….tim tôi đang thắt nghẹn !!!!!

– Lê Thuỷ Trúc

Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago