Hãy cho em được lặng lẽ yêu người
Chẳng gần cạnh cũng không cần đáp trả
Dù tất cả cười em sao ngốc quá
Ừ không sao …! Em chấp nhận hết mà

Dẫu hiểu rằng anh là của người ta
Sao chẳng thể ngăn tim thôi đừng nhớ
Trách định mệnh xui đôi mình gặp gỡ
Dạ luyến lưu nghe khắc khoải duyên buồn

Tự nhủ lòng đừng để lệ tràn tuôn
Khi tình cảm không như gì chọn lựa
Yêu cùng kiệt cũng chẳng thành một nửa
Nhưng bảo quên đâu hề dễ anh à

Vừa bắt đầu em đã hiểu xót xa
Nhưng xin hứa chẳng làm anh khó xử
Chút tình ảo nguyện riêng mình lưu giữ
Mộng đơn phương chẳng có tội… … đúng không người?

#MiềnCátTrắng

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago