Cho em tươi chút nhé
Để kịp đón Nàng Xuân
Em xin chút bâng khuâng
Để thấy mình còn trẻ.

Cho em chút vui vẻ
Để thấy được nụ cười
Cho em mãi xinh tươi
Bên thềm Xuân e ấp.

Giữa phố người tấp nập
Cho em bớt cô đơn
Để em thôi dỗi hờn
Mỗi khi lòng xa vắng.

Cho em chút bình lặng
Để ôn lại ngày xanh
Cho em được bên anh
Suốt cuộc đời còn lại.

Những khi lòng hoang hoải
Cho em chút yên bình
Để mỗi khi bình minh
Được bên anh nũng nịu.

Cho em chút xoa dịu
Khi ấm ức hờn ghen
Em muốn được là em
Bên đời anh mãi mãi.

Chúng mình cùng nhìn lại
Một chút một chút thôi
Bao buồn vui khắc khoải
Cùng sẻ chia trong đời.

Chỉ một chút thôi nhé
Ta cùng nhau mỉm cười.

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago