Nhớ người ánh mắt sâu thăm thẳm
Qua ta rớt lại một ánh nhìn
Để rồi thành vết hằn sâu đậm
Khắc tận đáy lòng … tận đáy tim!

Nhớ người mỗi sáng bình minh tới
Choàng tỉnh cơn mơ lệ ướt nhoà
Vòng tay nồng ấm buông thật vội
Gặp người trong mộng cũng xót xa…!

Nhớ người … nhớ buổi đầu tiên ấy
Hai đứa hẹn nhau giữa hạ nồng
Cà phê quán vắng … Phượng Hồng cháy
Tay chạm bàn tay … ấm áp lòng…!

Chẳng nghĩ thương người … thương đến thế
Xót xa … vụn vỡ vẫn hoài thương
Chạm tới tên thôi cũng rơi lệ
Thắt chặt tim rồi … sợi tình vương…!

Nhớ người… lặng im đâu dám nói
Nuốt lệ vào tim … chua chát cười
Bởi duyên không phận đời hai lối
Để cả một đời … thương nhớ ơi!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL –

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago