Mùa đông này có thấy lạnh không em
Sao anh thấy bao khát thèm lặng lẽ
Sao anh thấy bờ môi run nhè nhẹ
Khi anh gần khe khẽ gọi dấu yêu.

Mùa đông này em có thấy cô liêu
Thấy trống vắng với bao điều hờn tủi
Bởi không anh biết ai người an ủi
Lúc em buồn ai gần gũi sẻ chia

Mùa đông này hạt nắng cũng xa lìa
Đâu đủ ấm cho ai kia khỏi lạnh
Cơn gió mùa xoáy vào niềm cô quạnh
Biết ai người nhặt nhạnh nỗi sầu thương

Mùa đông này em có thấy vấn vương
Con phố xưa kín ngập đường lá đỏ
Bàn chân ai từng bước ngang qua ngõ
Nay chỉ còn vài cơn gió hanh hao

Mùa đông này em có thấy khát khao
Từng hạt mưa ….
Rơi rụng vào …
Nỗi nhớ !

Hồng Giang
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago