Ở nơi này mưa lạnh lắm ai ơi
Nơi xa ấy có phải trời cũng lạnh
Cơn mưa đông mang gió về hiu quạnh
Em yếu mềm cần sưởi ấm yêu thương.

Cũng là mưa rơi đẫm ướt phố phường
Nhưng mỗi đứa ở một phương trời thẳm
Ngắm mưa rơi… rơi ngập lòng thương lắm
Nhưng biết làm gì ngoài trống vắng cô đơn.

Mỗi phút yêu thương lại thêm chút giận hờn
Ai bảo tại mưa giăng trên mắt lệ
Ai xui khiến em yêu nhiều đến thế
Để bây giờ… em chẳng thể quên anh….!

#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago