Phố chúng mình chiều nay mưa anh ạ
Mây hững hờ kéo gió lạnh tràn qua
Phố thương ai trăn trở giữa chiều tà
Có nỗi nhớ vỡ òa trong mưa lạnh.

Mưa ướt mắt em
Phố đìu hiu .. cô quạnh
Mưa trút vào lòng..
Giá buốt lạnh..
Từng cơn..
Gió heo may giăng kín cả nỗi buồn
Để mắt ướt chạm cô đơn..
Mưa đổ…

Mưa thì thầm
Sao nhớ anh nhiều thế..!?
Phút giây nào cũng lặng lẽ ngóng trông
Hoa sữa rơi tan tác giữa mưa giông
Em càng nhớ .. vòng tay anh nồng ấm

Giờ anh xa.. phố mưa buồn sâu thẳm
Em chạnh lòng nhớ nhiều lắm
Biết không..!?
Em ước gì nhận chút nắng đầu đông
Có tình anh đan lồng vào trong đó

Chỉ vậy thôi em thấy lòng đủ ấm
Bởi nơi xa biết anh cũng mong chờ
Em chắc rằng…
Anh đang nhớ ngẩn ngơ
Anh sẽ nói…
Đợi chờ anh em nhé !

Và em biết em sẽ không cô lẻ
Bởi có anh là bến đỗ cuộc đời
Có anh rồi em sẽ chẳng đơn côi Mình cùng biết…
Đợi chờ là hạnh phúc..!!

#GiaBảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago