Thì cuối cùng cũng có là gì đâu
Bởi muộn màng từ ban đầu gặp gỡ
Chỉ trách mình sao lại trao THƯƠNG NHỚ
Để nửa đời cứ trăn trở NHỚ THƯƠNG.

Thì cuối cùng vẫn chia hai ngả đường
Dẫu có lúc tình đắm say nồng ấm
Dẫu trong tim bóng hình nhau nhiều lắm
Vẫn ngậm ngùi đi về phía không nhau

Biết cuối cùng lòng sẽ quặn thắt đau
Bởi chắc chắn chẳng có nhau người ạ
Và vẫn biết một ngày thành xa lạ
Vẫn níu ghì chút hơi ấm hư hao

Cứ thương người
Thương tha thiết biết bao
Dù lý trí không ít lần mách bảo
Tình hai ta vốn chỉ là hư ảo
Chìm đắm càng nhiều – càng xót xa thôi

Nhưng trong tim ta đầy bóng hình người
Ánh mắt, bờ môi – Nụ cười ngọt mát
Tay nắm bàn tay dịu dàng ấm áp
Quên cũng chẳng đành
Nhớ cũng xót xa…!

Thôi ta mặc kệ ngày tháng đi qua
Mặc kệ thời gian có nhoà thương nhớ?
Ta cứ yêu thương trong từng nhịp thở
Vắt kiệt chân tình những ngày còn nhau…❤️

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago