Nếu có thể gom mây xanh kia lại
Kết vòng tròn mơ ước… gửi cho em
Đâu đến nỗi vết thương theo năm tháng
Lệ trực trào bên gối ướt mi mềm.

Nếu có thể nhờ gió kia làm bạn
Đến bên người xua giông tố qua nhanh
Đâu đến nỗi để đêm trường giá lạnh
Ngày bình yên một câu chúc an lành !.

Chỉ vậy thôi không thể nào khác được
Vì người buồn thì cảnh có vui đâu..?
Đắng đót chi đàn lỗi nhịp cung sầu
Trăng khuyết nửa chênh vênh nơi góc phố.

Có một người dối lòng hoài mưa đổ
Lá rơi thềm ngỡ mưa rớt bên hiên
Để có một người muốn gom cả muộn phiền
Mượn hạt sương thu… dịu đi màu nỗi nhớ.

Đình Bảo
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago