Nếu được ước một điều thôi nho nhỏ
Tôi mong mình quay trở lại tuổi thơ
Quần gấu cao, gấu thấp xắn hững hờ
Chiều sâm sấp nô đùa quanh xóm cũ.

Vầng , ở quê mùa này rơm dạ ủ
Quanh đường làng, quanh góc chợ chân đê
Lũ trẻ tôi chiều tối tan học về
Quẳng cặp sách lăn lê đùa rộn rã.

Cuối chân đồi khói lam chiều lan tỏa
Bếp nhà ai mùi cơm chín ngọt lành
Nồi canh cần thoảng trong gió mong manh
Thơm nức mũi đàn trẻ thơ háu đói

Chợ làng xa ai về qua rất vội
Cánh đồng chiều người lác đác dừng tay
Bác nông dân đánh trâu gác máy cày
Nắng chênh chếch đổ cuối ngày dìu dịu

Vâng thế đấy một ngày trôi bận bịu
Mà thanh bình êm ả nhẹ nhàng thay
Tôi háo hức cứ mong lớn từng ngày
Xem người lớn khác trẻ con chi lạ

Lũ trẻ xưa bây giờ trưởng thành cả
Bỏ quê nghèo , bỏ đồng ruộng bôn ba
Đứa thành đạt nơi phố thị xa hoa
Đứa vất vả bon chen trên đất khách

Khi gặp gỡ giữa bộn bề tất bật
Mấy đứa ngồi ôn lại chuyện ngày xưa
Tuy tuổi thơ đói khổ hơn bây chờ
Mà ai cũng ước một lần trở lại

Là trẻ con, ngây khờ và thơ dại
Chẳng tính toan, chẳng bươn chải cuộc người
Buồn thì khóc , vui vẻ thoải mái cười
Chẳng phải sống kiềm lòng như người lớn…

Giờ thì ước ngày xưa đừng vội lớn
Cứ mãi hoài là con trẻ vô ưu ❤️

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago