Sao chúng mình ngày ấy lại yêu nhau
Dù biết trước tình kia đầy ngang trái
Vướng vào chi để từng đêm khắc khoải
Đau tột cùng khi không đến được cùng nhau!

Ngày tháng qua ôm nỗi nhớ hanh hao
Ghì xiết lấy định buông… rồi không thể
Và chúng mình cứ yêu nhau như thế
Hạnh phúc tìm về trong ngang trái khổ đau

Đã bao lần mình quyết định xa nhau
Để yêu thương hai người đang kề cận
Rồi cũng từng đêm cả hai mình tự vấn?
Quên được không? Khi yêu thương cứ tìm về!

Nếu ngày ấy mình đừng đắm trong mê
Phút rung động đừng để lòng lưu giữ
Cứ lặng im trôi xuôi vào quá khứ
Thì bây giờ trái tim chẳng chông chênh

Chẳng hững hờ với người ở cạnh bên
Rồi thêm khổ những tâm hồn vô tội
Những nghĩ suy cứ quẩn quanh ngược lối
Cay đắng buồn nước mắt cứ trào tuôn

Nếu ngày ấy gặp gỡ mình đừng thương
Thì hôm nay sẽ không đau nhiều như thế
Nếu ngày ấy xuyến xao… nhưng mặc kệ
Thì bây giờ đâu nhói buốt tim đau.

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago