Nếu em buồn thì thôi cứ lặng thinh
Nói làm chi chuyện nhân tình thế thái
Không là hoa thì xin làm cỏ dại
Mọc bên đường nhìn ngắm người lại qua

Nếu em buồn thì xin chớ xót xa
Rồi thổn thức nhạt nhoà mi hoen lệ
Đời là thế nghe chi lời kể lể
Thương một người đâu dễ để quên đi

Người ngang đời như một cánh thiên di
Sao có thể vì em mà dừng lại
Đau làm chi những lời thương xa ngái
Mai hãy về nghe tiếng mẹ cầu kinh

Buông đi thôi mệt mỏi những ân tình
Em sẽ thấy lòng mình không đắng đót
Tiếng chuông ngân êm êm chiều mát ngọt
Thoát chuyện đời nghe sắc sắc không không…!

#ĐAL – Đồng Ánh Liễu

#Tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago