Người à hãy yêu em
Khi mà em xấu nhất
Bận cả ngày tất bật
Không kịp ngắm lại mình.

Yêu nụ cười em xinh
Hay khi buồn héo hắt
Những giận hờn nhỏ nhặt
Cũng yêu hết nha anh.

Yêu cả tính đành hanh
Hay dỗi hờn con trẻ
Nắng mưa bất chợt thế
Anh phải bao dung nha.

Tính em vốn thật thà
Nhưng chung tình anh ạ
Em yêu – yêu tất cả
Mọi điều là của anh!

Nếu thương nhau chân thành
Thương mọi điều anh nhé
Cả điều hay – điều tệ
Cả xấu tốt của nhau

Để tình mãi bền lâu
Theo chiều dài năm tháng

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago