Nếu một ngày trên lối nhỏ thân quen
Không còn nữa bóng hình em chung bước
Muôn lối rẽ muôn nẻo đường xuôi ngược
Anh buồn không khi điều ước chẳng thành?

Nếu một ngày tất cả hóa mong manh
Thuyền rẽ sóng chòng chành không bến đợi
Anh có lại bên em chìa tay với
Hay ngoảnh đi…bến mới gọi anh về?

Nếu một ngày rong ruổi chốn sơn khê
Anh thoáng gặp người trao thề năm cũ
Kỷ niệm vẫn chìm sâu trong giấc ngủ
Hay xốn xang mong đoàn tụ xum vầy?

Nếu một ngày đã trọn vẹn đắm say
Không còn nữa khoảng thời gian cháy bỏng
Ngôi nhà nhỏ lặng thinh hai chiếc bóng
Anh nghĩ gì… có vượt sóng ra khơi?

Nếu một ngày chẳng em nữa trên đời
Nơi cát bụi nằm sâu… quên trần thế
Liệu anh có rưng rưng đôi dòng lệ
Trước mộ bia… có lặng lẽ thương sầu?

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago