Ngày mai ơi xin một chút bình yên
Một chút nắng nhẹ nhàng bên khung cửa
Một chút nữa nồng nàn hương hoa sữa
Để đem về xoa dịu trái tim ta!

Ngày mai ơi xin nhé bớt xót xa
Bớt thương nhớ -bớt chờ mong vô vọng
Trái tim ta bây giờ mong manh lắm!
Chạm nhẹ thôi sẽ vụn vỡ tan tành

Ngày mai ơi xin được xoá tên anh!
Để gửi mãi vào trời xanh mây trắng
Anh ngày xưa giờ giống như tia nắng
Len lỏi khắp người…mà có nắm được đâu!

Ngày mai ơi xin dịu nhé nỗi đau
Bởi ta biết người xưa không về nữa
Trái tim ta có còn không hai nửa?
Nửa cho bây giờ….
Nửa gửi lại người xưa…!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago