Ngày Vu Lan rất nhiều thơ về Mẹ
Bởi nặng mang, sinh đẻ khó trăm bề
Mẹ hiền lành, chân chất mảnh vườn quê
Nuôi ta lớn đề huề trong cuộc sống.

Có ai hiểu tình Cha luôn lắng đọng
Tuy kiệm lời nhưng rộng tựa biển khơi
Mỗi nếp nhăn là dấu mốc cuộc đời
Nhiều trở trăn và đầy vơi đắng đót.

Cha không nói những ngôn từ dịu ngọt
Ít đòn roi cũng thưa thớt lời khen
Sự yêu thương trong nghiêm khắc lấn chèn
Sự dung dị trong nhớ quên tuổi tác.

Cha không tỏ bày vì nhiều mất mát
Tuổi thơ xưa khao khát được đến trường
Luôn dành cho con tất cả tình thương
Mãi dõi theo từng chặng đường ta bước.

Ngày từng ngày trong ngôi nhà thân thuộc
Người trầm ngâm khói thuốc ngẫm sự đời
Nói sao hết lòng con gái Cha ơi
Mong Cha khỏe để răn lời con cháu.

Vu Lan về trở trăn câu hiếu đạo
Nhưng vui mừng vì ngực áo đỏ tươi
Màu hoa thắm con biết mình trên đời
Còn Cha Mẹ là còn nơi ấm áp.

“Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc”
Và còn Cha hãy chăm sóc suốt đời.

#AnYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago