Ngốc một chút, chắc là không sao nhỉ
Bởi giản đơn em chỉ muốn là mình
Chẳng dịu dàng mà cũng chẳng tươi xinh
Nên chỉ biết gửi tâm tình con chữ.

Dại khờ chút, chắc là không sao chứ
Bước phong trần lữ thứ dẫu chênh vênh
Vẫn bước đi giữa muôn nẻo thác ghềnh
Sống thanh thản nhẹ tênh như làn gió

Vui nhiều nhé, dẫu yếu mềm phận cỏ
Bao dập vùi vẫn còn đó yêu thương
Nhỏ nhoi thôi bông hoa dại khiêm nhường
Gom tất cả kiên cường cho lẽ sống

Hy vọng chút, cho ngày mai thắm mộng
Thả hồn mơ theo ước vọng tháng ngày
Đã qua rồi những sầu tủi đắng cay
Buông chấp niệm cho trả vay nhân thế

Một chút thôi giữa chợ đời dâu bể
Góp bình yên để hạnh phúc ươm mầm
Nắng mai hồng ngày mới cũng ghé thăm
Có cô Ngốc vẫn âm thầm gom nhặt

THẤY BÌNH YÊN ĐONG ĐẦY TRONG ÁNH MẮT

#ThiênThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago