Em ngốc lắm phải không người thương nhỉ
Mặc xuân thì cứ lơ đãng trôi qua
Biết bao người mong được dệt mộng hoa
Nhưng chẳng hiểu sao mà không rung động.

Anh là ai giữa biển đời sâu rộng
Vừa quen thôi đã thân thiết lắm rồi
Như tiền kiếp từng có nhau trong đời
Anh thấu hiểu tâm em từng ý nghĩ.

Nhưng buồn sao, giọt sầu reo non nỉ
Khi tình này chỉ giấu kín trong tim
Thương nhiều lắm nhưng chỉ biết lặng im
Bởi vốn dĩ ta gặp nhau quá trễ

Khi hai người đi về hai ngã rẽ
Chỉ âm thầm lặng lẽ trao nhớ thương
Yêu đậm sâu cũng chẳng thể chung đường
Em xa xót vì đến sau người ạ.

Thương nhiều lắm nhưng mỗi người một ngả
Cả cuộc đời giữ tình ấy câm thinh
Mong người an- êm ấm bên gia đình
Mình chỉ biết gửi nhớ thương theo gió

Khao khát lắm nhưng mà thôi bỏ ngỏ
Giữ tâm tình – dám bày tỏ chi đâu
Yêu càng nhiều tim càng thấy nhói đau
Nhưng người ạ, vì nhau bình an nhé!

Mãi yêu anh! Đời này trong lặng lẽ
Dù biết rằng ta chẳng thể chung đôi

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago